Ashui.com

Wednesday
Apr 17th
Home Cộng đồng Kiến trúc sư Về với Tuyên Quang – Thành phố bên Sông Lô

Về với Tuyên Quang – Thành phố bên Sông Lô

Những chuyến đi về các vùng miền của Tổ quốc đã thành truyền thống của Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Từ những đình chùa quanh Hồ Tây đến những nơi xa xôi như Hồ Ba Bể. Từ xứ Đoài ngập nắng đến cái se lạnh của bản Lác - bản của người Thái. Các KTS Hà Nội còn nhớ những bát bánh trôi, bánh chay thơm thảo của cả dâng làng quê hương Chử Đồng Tử năm nào đến ly rượu mừng ngày anh em Hà Tây – Hà Nội về chung một mái nhà Hà Nội mở rộng. Năm nay, các KTS Hà Nội sẽ hành trình về Tuyên Quang – quê hương Cách mạng, Việt Bắc với bao kỷ niệm kháng chiến trường kỳ.

Đầu tiên ta sẽ dừng chân thăm đình Thổ Tang, ngôi đình cổ với mái đình kiêu hãnh đang tĩnh lặng, ngơ ngác giữ phố huyện rộn ràng Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.


Cổng đình Thổ Tang trị trấn Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc


Sân Đình

Tới đây, các KTS cố mà ghi chép, chụp hình những bức phù điêu, mảng chạm khắc quý giá vì chẳng bao lâu nữa, cơ hội được chiêm bái những tác phẩm như vậy ngày một hiếm hoi. Chúng ta sẽ lặng ngắm những chàng trai, cô gái nô đùa trên các thanh kèo bẩy, những ông rồng móm mém để cố mà hiểu ra cha ông ta nhắn nhủ điều gì.


Bức Phù Điêu kèo bẩy Đình Thổ Tang trị trấn Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Sông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u.
Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu
Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang
Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa.
Trên dòng sông trở về đoàn người reo mừng vui trên sóng nước biếc trôi đầy sông bao đám xác thù .
Dân hân hoan nghe sóng réo vi vu xa xa, đường ngập người vang gió lá vi vu hiền hòa.
Sông mênh mông như bát ngát hát:
Thây giặc trôi trở về ngập bờ, sông Gầm vang tiếng súng trái phá, bao rừng thu như bát ngát người.
Dân hân hoan chiến sĩ pháo binh Việt Nam ghi công, tiếng trái phá quân thù ngập chìm dòng Lô
, (*)


Bên dòng Sông Lô uốn quanh 


Nhà khách Minh Thanh thị xã Tuyên Quang

Ta sẽ tới đây, đứng dưới chân những Chiến binh oai hùng năm xưa mà phóng tầm mắt ra xa, nơi quê hương ta đó mênh mang để chợt nhận ra mình là ai giữa thiên nhiên rộng lớn, giữa lịch sử lớp lớp chiến công của bao người đi trước.

Đứng đây ta tìm ra câu trả lời : rằng tại sao …..”Bao dân trong khu mười mơ thành người sông Lô.”(*)

Thị xã Tuyên Quang êm đềm bên dòng sông Lô hiền hoà uốn quanh, đến đây rất có thể  nhiều người hình dung ra cái Hà Nội bên sông Hồng cách đây nửa thế kỷ, khi ấy những ngôi nhà  lấn bãi sông đến sát mép nước chưa hung tợn như bây giờ.


Đoàn khảo sát tiền trạm với KTS - nhà báo Thái Thanh Vân




Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Tuyên Quang – thiết kế: KTS Lê Hiệp  

Tuyên Quang huyền ảo với  những ngôi đền cổ kính khói hương nghi ngút, những dãy phố vắng vẻ thảnh thơi và đây đó những khối bê tông thị thành đang lấn lướt những vòm cây. Nhưng giữa những tán cây, Đài tưởng niệm Tuyên Quang lừng lững hiện ra, khối đá trắng cách điệu Cây Đại thụ mà tán lá nở ra như một đoá hoa khổng lồ  dẫn dắt ta về nguồn cội Cách Mạng xa xưa. Tuyên Quang đang đổi mới, sẽ thành Thành phố nay mai. Có nhiều đường mới mẻ, có nhiều phố quen lẫn đâu đó. Có nhiều cảm xúc phấn khích nhưng cũng còn đó âu lo...

Buổi Tuyên Quang với những cuộc trò chuyện gặp gỡ các bạn bè đồng nghiệp Tuyên Quang, Thái Nguyên đang chờ đợi. Và rồi sớm mai ta lại rong ruổi trên những nẻo đường đi xa về gần. Còn bên phố núi :

Dòng sông Lô trôi, dòng sông Lô trôi, mùa xuân tới nước băng qua ngàn, nước in ven bờ xanh ôm bóng tre, dòng sông Lô trôi.”


Dòng sông Lô trôi

Bài và ảnh : Trần Huy Ánh, Nguyễn Đình Thanh

Hành trình chuyến đi:

Ngày 3/04/2010:

- 06h30: Khởi hành tại Sở Xây dựng Hà Nội - 52 Lê Đại Hành
- 08h30: Thăm Đình Thổ Tang( Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc)
- 11h00: Thăm Tượng Đài Chiến Thắng Sông Lô (Đoan Hùng – Phú Thọ)
- 12h00: Nhận phòng, ăn trưa tại Nhà nghỉ Bộ Công An
- 14h00: Thăm Đài Liệt sỹ Tuyên Quang
- 15h00: Thăm và Lễ một số Đền trong Thành phố (3 địa điểm)
- 18h00: Ăn tối ở nhà nghỉ
- 19h00: Giao lưu cùng Hội Kiến trúc sư Tuyên Quang

Ngày 4/04/2010:

- 07h00: Ăn sáng
- 07h30: Đi thăm một số di tích cách mạng và kháng chiến tại Kim Quang, Minh Thanh, Tân Trào, Hồng Thái, Nà Lừa…
- 12h30: Ăn trưa tại Tân Trào:
- 14h00: Về Hà Nội

Liên hệ: Văn phòng Hội KTS Hà Nội - (04) 3776 3816 

[ FORUM

>> Về xứ Đoài... 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo