Hong Kong tình như một thước phim trong bộ ảnh đường phố

Thứ bảy, 28 Tháng 7 2018 20:09 Zing.vn
In

Không cần xem những bộ phim Hoa ngữ thập niên 80, 90, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn tình và giàu suy tư như thế qua những bức ảnh đường phố.  

Là đặc khu kinh tế vốn bận bịu và náo nhiệt, nhưng Hong Kong vẫn đem đến bầu không khí tình tứ hơn bao giờ hết cho khách du lịch. 

Người ta thường nói: “Hãy đặt tâm thế mà mình mong muốn vào đúng hoàn cảnh, mình sẽ thấy được điều mình muốn thấy". Tôi bỏ ngoài tai những lời bình luận và cảnh báo về một thành phố ngột ngạt, chen chúc để đặt tâm thế của mình vào viễn cảnh của một Hong Kong cổ điển như những cuốn phim bộ dài tập. 

Sau một chuyến bay ngắn, tôi chọn một căn phòng nhỏ ngay trung tâm của Tsim Sha Tsui nằm trên đường Lock Road thuộc Kowloon (Cửu Long) để thuận tiện khám phá thành phố. Hệ thống tàu điện ngầm của Hong Kong rất tiện lợi để di chuyển từ quận này sang quận khác một cách nhanh nhất. 

Một trong những góc khác lạ của Hong Kong, đem đến cái nhìn thú vị cho du khách. Tối đầu tiên ở Hong Kong bạn có thể đi bộ từ khách sạn ra bến cảng Victoria để cảm nhận một trong những khung cảnh đẹp nhất nơi đây. Có rất nhiều hoạt động ở bến cảng Victoria như nhảy flash mob, biểu diễn ảo thuật, các nhóm nhạc trẻ biểu diễn nhạc rất sống động.

Nhưng cuộc sống đời thường ở Hong Kong cũng đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc và gợi sự tò mò tìm hiểu về nền văn hóa .

 

Phố cổ của Hong Kong là niềm cảm hứng bất tận cho bất cứ ai yêu sự cổ kính và nghệ thuật. Đi bộ từ Possession Street đến Tai Ping Shan Street rồi vòng qua Hollywood Road, đây chính là trục đường khám phá phố cổ mà tôi có cơ hội được trải nghiệm.

Sẽ không hề khó để có thể thấy những quán ăn lâu đời tại Hong Kong, những ngôi miếu nhỏ nằm liền kề với những dãy nhà cổ hay những con đường dày, dốc lên và xuống như một San Francisco ở châu Á.

Nhắc đến trà sữa thì mọi người thường nghĩ đến Đài Loan. Nhưng ở Hong Kong cũng có những quán trà sữa cổ điển rất lâu đời. Ngày nào cũng có dòng người xếp hàng dài chờ đến giờ mở cửa. Một trong những quán nổi tiếng nhất là quán trà sữa Lan Fong Yuen.

Đặc biệt hơn, nếu ai là dân sưu tầm đổ cổ thì Hong Kong thật sự là một kho báu tiềm ẩn với rất nhiều món đồ có giá trị về lịch sử cao. Tôi cũng mua cho mình một bức ảnh trắng đen của Hong Kong những năm 1930 được rửa từ cuộn phim gốc về làm kỷ niệm. Về đêm Hong Kong thật sự náo nhiệt với những con đường như Nathan hay khu ăn chơi Lan Kwai Fong nổi tiếng. 

Người Hong Kong hiếu khách và văn minh. Tôi cảm nhận Hong Kong qua nụ cười thân thiện của cô gái bàn bên khi thấy một gã khách du lịch tay mơ lần đầu đến đây như tôi, qua sự thân thiện của chú bán mì đầu đường khách sạn khi luôn giơ tay chào tôi mỗi lần tôi ngang qua. Hong Kong trong tôi còn là ông cụ bán tranh ở phố cổ không hề khó chịu khi tôi giơ máy ảnh lên chụp vào lúc sáng sớm, trái lại ông còn hỏi tôi chụp bằng máy gì rồi chia sẻ đam mê về nhiếp ảnh.

Sẽ không khó để cảm nhận được sức trẻ ở Hong Kong, các bạn trẻ ở Hong Kong đều rất hiếu khách và giao tiếp tiếng Anh tốt với khách du lịch. Mọi người đều thoải mái khi sử dụng những dịch vụ công cộng vì ai cũng có ý thức xếp hàng và trật tự. Hong Kong để lại cho tôi một ấn tượng đẹp. 7 ngày ở Hong Kong không hề đủ cho bất kể một tín đồ xê dịch nào.

Mỗi người đến với Hong Kong sẽ đều có lý do riêng của họ, có thể là vì một thiên đường mua sắm bậc nhất châu Á, có thể là vì một thành phố giải trí náo nhiệt sầm uất. 

Nhưng đối với tôi, Hong Kong rất cổ điển và gieo trong tôi nhiều cảm xúc khó diễn đạt thành lời, chỉ có thể gửi gắm một phần tâm hồn mình vào trong những bức ảnh chụp. Hong Kong vẫn luôn là một thành phố rất tình. 

Hoàng Hiếu 

(Zing.vn) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: