Từ "phố hoa", nghĩ về không gian tổ chức sự kiện

Thứ sáu, 09 Tháng 1 2009 19:30 Nguyễn Tiến Hiệp / VNN
In

Chúng ta muốn sự kiện lễ hội phố hoa trở thành một đặc sản của Hà Nội nhưng có lẽ Hồ Gươm không phải là một nơi thích hợp. Một sự kiện phải có một địa điểm thích hợp, phải được tổ chức, tìm được công chúng thích hợp và trải qua thời gian mới trở thành đặc sản đường phố.

Mấy ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều ý kiến phê phán những điều chưa tốt, chưa đẹp xung quanh sự kiện lễ hội phố hoa tại Hồ Gươm, Hà Nội. Không gì có thể biện minh cho hành động phá hoại của những người thiếu ý thức và thiếu tự trọng tại sự kiện này, nhưng cũng nên xem lại cách tổ chức sự kiện xung quanh Hồ Gươm.

Hồ Gươm là một di tích lịch sử và danh thắng nổi tiếng tại Việt Nam, với một bề dày lịch sử gắn với Thăng Long ngàn năm văn hiến. Chính vì vậy, Hồ Gươm luôn được tất cả các cuốn sách giới thiệu du lịch coi là một điểm không thể không đến thăm nếu đến du lịch tại Hà Nội. Trong thực tế, Hồ Gươm không lúc nào vắng bóng du khách từ khắp muôn nơi tụ về và có thể coi nó là một cửa sổ mở ra với thế giới của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Có lẽ vì vậy mà người ta tổ chức sự kiện lễ hội pháo hoa bên Hồ Gươm để giới thiệu cho mọi người, cho khách phương xa. Hồ Gươm trở thành “siêu sân khấu” - nơi diễn quá nhiều loại hình sự kiện, trở thành nơi trưng bày nhiều loại mặt hàng và đáng buồn là lần này, nơi đây trở thành sân khấu nơi trình diễn về những cái chưa hay, chưa đẹp của người Việt Nam trước con mắt của hàng ngàn du khách.

Chúng ta muốn sự kiện lễ hội phố hoa trở thành một đặc sản của Hà Nội nhưng có lẽ Hồ Gươm không phải là một nơi thích hợp. Một sự kiện phải có một địa điểm thích hợp, phải được tổ chức một cách thích hợp, tìm được công chúng thích hợp và trải qua thời gian mới trở thành đặc sản đường phố.


Ảnh: Ashui.com

Một phố sách cũ bên bờ sông Sen, một nơi biểu diễn của các nghệ sỹ đường phố London tại Convent Garden, một phố Arbat - nơi các hoạ sĩ vẽ chân dung hành nghề ở Maxcova, và quảng trường Thời đại tại New York với quả cầu pha lê là những nơi có các đặc sản đường phố thực sự đã trải qua sự thử thách của thời gian.

Chúng ta không biết tại sao những người tổ chức sự kiện này lại chọn Hồ Gươm, nơi có các trục đường giao thông quan trọng nhất của khu vực, bày tác phẩm dưới lòng đường, ngay cạnh dòng xe?

Đâu là không gian, thời gian và góc nhìn phù hợp để khán giả, người đi đường, lái xe, những học sinh đi học, những viên chức vội vã đi làm và trở về nhà hay những khách du lịch “cưỡi xe xem hoa” thấy được vẻ đẹp và sự độc đáo của “phố hoa”?


Ảnh: Ashui.com

Việc tập trung dòng người, dòng xe đã gây quá tải tại đây và gây ra sự nhốn nháo trong nhiều ngày mà nhiều du khách có dịp chứng kiến. Việc tổ chức các sự kiện “độc đáo” tại Hồ Gươm có lẽ đã trở thành thường xuyên và ai có thể khẳng định được với không gian ấy, các nhà tổ chức và những khán giả ấy, những sự việc đáng buồn tương tự sẽ lại không xảy ra một lần nữa, trước con mắt của du khách từ muôn nơi? 

Điều chúng ta cần xem lại chính là việc phải sử dụng không gian Hồ Gươm một cách thích hợp. Chúng ta phải chọn địa điểm thích hợp cho sự kiện và tổ chức tốt để có các sự kiện thực sự độc đáo, thực sự có giá trị để “trình” mọi người, với bạn bè năm châu.

[ FORUM


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: