Nhiều hạng mục ở tổng hành dinh "Hoàng triều cương thổ" (dinh 1), di tích gắn với vị vua cuối cùng triều Nguyễn - Bảo Đại nằm trên một ngọn đồi đường Trần Quang Diệu, cách trung tâm Đà Lạt chừng 4km, đang xuống cấp trầm trọng.
Có mặt tại khu dinh thự này chiều 15/12, chúng tôi không khỏi xót xa trước những cảnh tượng nơi đây.
Một số hình ảnh tiêu điều của tổng hành dinh “Hoàng triều cương thổ”:
Một biệt thự nằm trong dinh 1 bị hư hỏng nặng
Phần mái không còn nguyên vẹn
Mái nhà bị thủng khiến mỗi khi trời mưa bên trong sẽ ướt
Một mái nhà rách nát
Dinh 1 được quốc trưởng Bảo Đại mua lại của một vị quan chức người Pháp vào năm 1949, ông cho sửa sang lại và chọn làm tổng hành dinh cho Hoàng triều cương thổ của mình. Với những gì đang diễn ra, nếu các ban ngành chức năng không vào cuộc thì nay mai tổng hành dinh của một thời đại lịch sử trên mảnh đất Tây nguyên này sẽ còn lại gì đây?
NGÔ PHƯỚC TUẤN
- Một đồng tuy nhỏ...
- Nhiều khu đô thị mới vô tư xả thải
- Cần Thơ thiếu vắng công viên...
- Người dân thành phố đối mặt với nghèo phi truyền thống
- Lao đao trung tâm thương mại thay chợ dân sinh
- Một kiến trúc liệu có được bảo tồn?
- Cần sớm có giải pháp bảo tồn phố cổ Đồng Văn
- Chia “lô” bờ sông Sài Gòn
- Xót xa lăng Bà Chúa, thành Hoàng Đế
- Đà Lạt: dứt bỏ hoài niệm để tìm hướng phát triển