Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Cộng đồng Sinh viên Festival Sinh viên thủ đô 2010: vẽ ước mơ về một “Hà Nội mãi xanh”

Festival Sinh viên thủ đô 2010: vẽ ước mơ về một “Hà Nội mãi xanh”

Viết email In

Hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường đã cùng chung tay vẽ bức tranh khổng lồ bày tỏ ước mơ về một “Hà Nội mãi xanh” trong khuôn khổ Festival Sinh viên thủ đô 2010.

Bức tranh được vẽ trên chất liệu vải toan có kích thước 60 x 1,5m. Tác phẩm nghệ thuật này tái hiện Hà Nội cổ kính, trầm mặc của đô thị tròn nghìn năm tuổi với chùa Một Cột, tháp Rùa - hồ Hoàn Kiếm, cầu Long Biên… Xen lẫn vào đó là hình ảnh Hà Nội phát triển năng động với những tòa nhà cao tầng, trở thành đô thị hiện đại. Chủ đề “Hà Nội mãi xanh” xuyên suốt theo chiều dài tác phẩm. 50% diện tích tranh vẽ bằng gam màu xanh, với không gian cây xanh, trong đó trẻ em vui chơi hay màu áo xanh tình nguyện cùng nhau thu dọn vệ sinh môi trường đô thị.

Anh Trần Bá Tăng - Bí thư Đoàn trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, thành viên ban tổ chức, cho biết tuân thủ chặt chẽ chủ đề, loại sơn được chọn phải đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường, độ bền màu đảm bảo thời gian trưng bày từ nay cho tới ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ý tưởng thực hiện bức tranh do sinh viên trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội đảm nhận. Nhóm sinh viên này phải mất gần một tháng cho công đoạn thiết kế, chỉnh sửa và ráp nối trên máy tính. Khung dựng tại hiện trường cũng đã được phóng hình cơ bản, phân theo từng trường đoạn cụ thể giúp cho việc vẽ hoàn thiện không tốn quá nhiều thời gian.

Ban tổ chức chọn ra 100 sinh viên tiêu biểu tại 5 trường: Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm mỹ thuật T.Ư và Đại học Mỹ thuật để tham gia thể hiện bức tranh. Trên thực tế, số lượng sinh viên tham gia vẽ tranh gấp hơn hai lần dự kiến. Không thuộc “biên chế” trong đội họa sĩ vẽ tranh song Nguyễn Huy Chiến - sinh viên trường ĐH Công nghệ Hà Nội, đã có mặt từ rất sớm. Sau giờ khai bút, chàng sinh viên đam mê công nghệ thông tin tự tay nắn nót từng nét cọ vẽ logo với hình con rồng uốn mình theo hình chữ S đang bay lên. Vừa chăm chú vẽ, Chiến giải thích ý nghĩa của logo: “Chữ S vừa là hình hài đất nước vừa là chữ cái đầu tiên của từ “sinh viên” trong tiếng Anh: Student. Sức trẻ Việt Nam góp phần dựng xây đất nước phát triển phồn thịnh. Con rồng thể hiện trong logo cũng là rồng của thời Lý để tưởng nhớ công ơn triều vua ban chiếu dời đô”. 

Ngoài vẽ tranh chủ đề “Hà Nội mãi xanh”, sinh viên đến với Festival Sinh viên thủ đô 2010 (diễn ra từ 8 - 9.1) còn tham gia nhiều hoạt động như: thi cắm trại, thi kéo co, liên hoan ẩm thực “Hà Nội xưa và nay”... 
Lần đầu tiên vẽ tranh tập thể, Hoàng Thị Phương - sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội rất hồi hộp, bởi bức tranh là công trình tạo nên từ tâm sức tuổi trẻ thủ đô chào mừng Đại lễ. Cũng như Phương, những sinh viên khác tham dự đều hăm hở góp công, góp sức vào tác phẩm. Khoảng nửa giờ tác nghiệp, quần áo nhiều “họa sĩ” sinh viên có thêm cả màu sơn vẽ. Chẳng hạn chiếc “áo đôi” người yêu mua tặng Phương bỗng nhiên có thêm một vệt màu đỏ như son. “Chẳng hề gì, chiếc áo có thêm kỷ niệm nữa thôi”, Phương cười sảng khoái khi cô bạn cùng lớp phát hiện vệt màu vương trên tà áo.

Theo anh Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Festival Sinh viên thủ đô 2010, bức tranh được Thành Đoàn đề xuất với UBND TP cho phép trưng bày ở nơi công cộng, giúp người dân thủ đô có điều kiện chiêm ngưỡng.

Phan Hậu
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Hiện có 2840 khách Trực tuyến

Quảng cáo