Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Cộng đồng Kiến trúc sư Chúc mừng Năm mới, Xuân Ất Mùi 2015!

Chúc mừng Năm mới, Xuân Ất Mùi 2015!

Viết email In

Nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, Ashui.com trân trọng gửi đến bạn đọc lời chúc An Khang, Hạnh Phúc, Thịnh Vượng!

Năm 2015, tuổi 15, Ashui.com sẽ hoạt động với chủ đề và slogan: ĐÔ THỊ VỊ NHÂN SINH (Cities For People)

"Chất lượng sống và quan điểm bình đẳng sống trong đô thị mang tính nhân văn cao của một một xã hội dân chủ và tiến bộ. Nó thể hiện bản chất của một đô thị vị nhân sinh hay đô thị vì con người. Mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống con người trong đô thị như chỗ ở, việc làm, đi lại, học tập, chữa bệnh, nghỉ ngơi... đều cần được quan tâm đầy đủ và bình đẳng..." [trích dẫn từ Điều gì làm nên một thành phố năng động, thú vị? / TS.KTS Trương Văn Quảng]

Đây cũng là chủ đề của Câu lạc bộ Điện ảnh Kiến trúc (architecture movies, a.m) do Ashui.com thành lập sẽ ra mắt chính thức vào ngày 01/3/2015.

Chương trình ra mắt chính thức Câu lạc bộ Điện ảnh Kiến trúc

  • Thời gian: 14 giờ, Chủ nhật, ngày 01/3/2015 (11 Tết Ất Mùi)
  • Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tham gia tự do. 
  • www.architecturemovies.com

 

Vài lời gửi các đồng nghiệp kiến trúc sư trẻ của Giáo sư Hoàng Đạo Kính:

 

Ngoái lại chặng đường mấy chục năm qua, nhận thức rõ: Ấy vậy, thời gian này thuận lợi hơn cả cho phát triển kiến trúc, cho công việc của anh chị em ta. Chớ đứng hoài trên bờ mà ngóng thời tiết!

Trong nhiều cái phí, phí hơn hết là thời gian;
Trong nhiều cái tiếc, tiếc hơn hết là thời cơ bỏ lỡ;
Trong nhiều điều tự trách, đáng trách hơn cả là sự thờ ơ với mình;
Trong nhiều điều ân hận, đáng ân hận hơn cả là làm kẻ đứng ngoài.

Hãy bắt đầu từ việc nhỏ, để tự tin vào mình. Rồi can đảm làm việc lớn hơn, để xung quanh tin vào mình. Rồi, bền gan và chuyên cần, đeo đuổi cái việc, cái nghề mình làm khá và khác hơn ai đó. Bởi sao mà ta không quyết chí?

Hết năm này, đón năm khác, ta ngoái lại coi mình đã làm được những gì, đã bước những bước thế nào, ta đang ở đâu đây. Và, nên chăng, định đoạt cho mình những kế hoạch mới, sự quyết chí vươn tới những thành công mới mà, cuối năm, ta nhận ra và toại nguyện. Cái chính là lúc nào cũng nên nghĩ mới, nghĩ khác và nghĩ vào việc.

Khi đã luống tuổi, mới nhận ra: với mình, cái gì cũng chậm lại, chỉ có thời gian cuộc đời là tiêu tan nhanh thôi.

Các đồng nghiệp trẻ yêu quý, hãy chớ phí phạm thời gian, hãy chớ bỏ lỡ thời cơ! Làm việc và yêu thương nhé!

Hoàng Đạo Kính, 30 Tết Ất Mùi. 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo