Đêm liên hoan chia tay Hội trại KTS trẻ Việt Nam lần thứ IV tại Cần Thơ năm 2011 được diễn ra đầy ấn tượng ở Khu du lịch Phù Sa tại Cồn Ấu trên dòng sông Hậu. Hẹn gặp lại nhau tại Hội trại KTS trẻ Việt Nam lần thứ V vào năm 2013 tại tỉnh Quảng Trị. Từ bây giờ chúng ta lại mong chờ và hai năm nữa, khoảng thời gian có thể là rất dài và cũng rất là nhanh đến. Nhắc đến Quảng Trị, mình lại nhớ đến những địa danh như Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; Sông Bến Hải - Cầu Hiền Lương (giới tuyến chia cắt hai miền Nam – miền Bắc Việt Nam trong gần 20 năm); Sông Thạch Hãn; Cửa Việt; Đảo Cồn Cỏ; Thành Cổ Quảng Trị; chiến trường Khe Sanh,... những cái tên rất hào hùng cách mạng mà mình đã học và đọc được trong lịch sử, nhưng mình chưa từng bước chân đến nơi ấy bao giờ. Hy vọng, Hội trại KTS trẻ Việt Nam lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị mình có thể bước chân tới những địa danh này để tận mắt chứng kiến và minh họa hình ảnh cho tiềm thức. Nhớ lại đêm
Welcome Dinner ở đất liền tại Nhà hàng Thanh Trà, mình có dịp tới chào bàn và uống ly bia với đoàn Quảng Trị (đoàn chỉ có 03 kiến nữ), nhưng lại không nhớ tên ai. Và đoàn Quảng Trị có một nữ kiến trúc sư hát rất hay.
...
Đêm liên hoan chia tay Hội trại KTS trẻ Việt Nam lần thứ V vào năm 2013 tại Quảng Trị được diễn ra đầy ấn tượng ở Đảo Cồn Cỏ nằm ngoài khơi biển Đông, cách Cửa Tùng - Quảng Trị 28km. Hẹn gặp lại nhau tại Hội trại KTS trẻ Việt Nam lần thứ VI vào năm 2015 tại Thành phố Vũng Tàu. Tưởng tượng chút xíu!

"Ôi Quảng Trị - miền Trung máu thịt
Vũng Tàu - miền Nam yêu thương
Đảo Cồn Cỏ nở đầy hoa trắng
Kiến Quảng Trị chung tay xây dựng quê hương”