|
kientrucsmart.com
|
 |
« Trả lời #15 vào: 24/11/2008, 17:02 » |
|
Xin chúc mừng Trụ sở Công ty Tư Vấn Kiến Trúc Thái Nguyên.Quả thật tôi có rất nhiều băn khoăn về Kiến Trúc Thái Nguyên.Nhưng đây cũng là một việc nho nhỏ mà Tập thể Hội đã làm được là tạo ra cho Thái Nguyên một sân chơi Kiến Trúc nhỏ cho mình. Anh em Kiến Trúc Sư đã,đang và chưa làm nghề,hãy cùng đóng góp một phần nhỏ công sức nghề nghiệp cho quê hương mình những kiến thức,sự sáng tạo,sự tìm tòi một hình ảnh Thành phố mới,trong sạch và bền vững.Đặc biệt phải luôn giữ được cái bản sắc dân tộc của một thành phố miền Trung Du Tây Bắc,một môi trường tự nhiên,những điều kiện tự nhiên sẵn có để chúng ta có những sáng tạo phù hợp với môi trường. Thái Nguyên có các dãy núi trùng điệp,dòng sông Cầu thơ mộng chảy qua.Có Hồ Núi Cốc (cách trung tâm thành phố 16km),có di tích lịch sử Chùa Hang,Đền Đội Cấn,...Và tự hào có Bảo tàng Văn Hóa các dân tộc Việt Nam của Cố KTS Hoàng Như Tiếp,một công trình được sánh vai các công trình kiến trúc tiêu biểu quốc gia Nhưng do sự phát triển không đồng bộ trước thềm mở cửa của nền kinh tế,do sự hành nghề của thế hệ KTS trẻ,do các thủ tục về pháp lý các ban ngành liên quan ,do sự nhìn nhận về không gian tổng thể của toàn vùng,tất cả đã dần thay đổi theo một hướng khác(đây là cảm nhận của một cá nhân tôi).Chúng ta đang đánh mất dần những gì còn sót lại của thành quả,của một điều kiện thiên nhiên ban tặng. Đã đến lúc chúng ta nhìn lại Thái Nguyên trước đây 10 năm.Hồ Núi Cốc tại quê hương chúng ta đã có điều kiện tự nhiên thật thơ mộng cho một địa điểm Du Lịch lý tưởng.Nếu biết khai thác một cách có ích,phù hợp với điều kiện tự nhiên,du lịch hoang dã,du dương như bài hát Huyển Thoại Hồ Núi Cốc của Nhạc sĩ Phó Đức Phương Đến bây giờ phải nói chúng ta đã khai thác bừa bãi,nhà hàng,khách sạn mọc khắp nơi(miễn là những chỗ giáp với hồ nước),nơi mà có thể thu hút khách du lịch một cách ngắn đoạn,chộp giật.Cây cối từ xưa có thế nào,cứ xin được đất là khai thác ,là chặt,là cưa.Đất chỗ nào gập ghềnh cao thấp là ủi, là san,..Không có sự quy hoạch đồng bộ,bảo tồn di tích,danh thắng cảnh sẵn có của tự nhiên.Làm sao chúng ta phải tự đắp núi bằng bê tông khi chúng ta đã có núi sẵn,tại sao chúng ta lại làm hồ làm suối khi chúng ta có sẵn hồ,để làm ra một chỗ vui chơi Công viên nước hoàn toàn không hợp lý.Mọi cái KTS trẻ chúng ta phải có tiếng nói thiết thực ở tất cả các vấn đề này.Chính vì không có quy hoạch tổng thể,không có sự quản lý xác đáng,nghiêm khắc của quản lý ban ngành môi trường, đã làm cho Hồ Núi Cốc biến thành nơi bị băm nát,mạnh ai lấy làm,làm lung tung,không có đường là ủi,tỉ lệ quy hoạch cây xanh,công trình xây dựng bừa bãi. Rồi công trình Bảo tàng Văn Hóa các dân tộc Việt Nam của KTS Hoàng Như Tiếp.Tất cả khung cảnh trước đây như một bức tranh của trung tâm thành phố Thái Nguyên thật hùng vĩ.Nhưng bây giờ mọi thứ đã mất dần,hình ảnh xung quanh đã vẽ ra thêm nhiều,phần này phần kia,cây cối hàng vài chục năm gắn liền với sự hình thành và phát triển của một thành phố lớn miền Tây Bắc đã biến mất.Những cây xưa,cây bàng,cây thông,cây gạo lớn,đồi cây xưa đâu còn nữa.Thay vào đó là những đường đi mới,cây mới,hàng rào mới.Chỉ còn lại sơ xác một khối công trình còn được giữ lại.Tôi cảm nhận bức tranh đã bị đốt cháy cái hồn mà mọi ngưới cố đắp lại bằng những cái không phù hợp. Tôi thật sự thẹn lòng của người làm nghề mỗi khi có dịp trở lại thăm quê hương Thái Nguyên của mình . Anh em Kiến Trúc Sư chúng ta đã góp phần có tội rất lớn cho tất cả những điều đó.Chúng ta là một thế hệ Kiến Trúc Sư trẻ,chúng ta hãy chiến đấu vì nghề nghiệp,vì một tương lai cho chính chúng ta,quê hương chúng ta góp một phần nhỏ cho đất nước chúng ta phát triển bền vững,sáng tạo,phù hợp tự nhiên môi trường,bảo vệ được những gì đã có,những gì thiên nhiên ban tặng.Tôi cũng chỉ có thể nói được những gì chúng ta cần làm cho hôm nay và mãi mãi mai sau.
Thân chào anh em đồng nghiệp của KTS Thái Nguyên!
|