"Cuối cùng thì đã có một phát hiện tuyệt vời tại Thung lũng (các vị Vua). Một lăng mộ hoành tráng, vẫn còn nguyên vẹn, đang chào đón sự xuất hiện của ông". Đó là những dòng tin mà nhà thám hiểm Howard Carter gửi tới Huân tước vùng Carnarvon, George Herbert. Herbert là người bỏ tiền để Carter tiến hành các cuộc khảo cổ tại Ai Cập. Vào thời điểm tin nhắn trên được gửi đi, Carter vừa tìm ra lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun.
Việc tìm thấy lăng mộ lập tức trở thành thông tin gây chấn động thế giới. Tuy nhiên, do bản thân vị vua này không được chôn cất trong một kim tự tháp, những khám phá bên trong lăng mộ ông khi ấy vẫn chưa đủ để làm thỏa trí tò mò của công chúng. Họ muốn biết rõ hơn về nhiều vị pharaoh khác, những người đã yên nghỉ tại các phòng mộ, nằm trong các kim tự tháp đồ sộ.