![Jean-Louis Deniot: Bậc thầy tân cổ điển](/mag/images/resized/images/stories/202211/deniot_289_295.jpg)
3 tuổi, Jean-Louis Deniot tập vẽ; 10 tuổi, anh bắt đầu tạo các mô hình kiến trúc thu nhỏ. 12 tuổi, anh đã tin rằng kiến trúc - nội thất là “định mệnh” của đời mình, là con đường mà anh phải theo đuổi đến cùng. Và quả thật, Jean-Louis Deniot cứ như sinh ra là để thiết kế và trang trí nội thất.
Sau khi tốt nghiệp trường Ecole Camondo, một trường đào tạo thiết kế kiến trúc - nội thất nổi tiếng, anh mở công ty riêng với 15 thành viên và bắt đầu chặng đường “hành nghề” đầy dấu ấn và thành tựu rực rỡ.