Ba sinh viên của trường Đại học Cần Thơ đang đồng sở hữu một cửa hàng bán đồ trang trí, đồ lưu niệm nằm ngay trong khuôn viên trường. Những sản phẩm “thủ công mỹ nghệ” bày bán ở đây đều được tái chế từ những thứ bỏ đi như giấy vụn, túi nilon...
Kiếm được tiền, lại tốt cho môi trường
Cửa hàng được đặt tên là 3R Goods. Anh Quách Văn Đen, sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành khoa học môi trường, một trong ba người đồng sở hữu cửa hàng, giải thích 3R chính là Reduce, Reuse, Recycle (tạm hiểu là giảm rác thải, tái sử dụng và tái chế). Ngay phía trước, cạnh lối vào cửa hàng, một tấm biển nhỏ ghi: “Trao đổi, thu mua sách vở, giáo trình, vật dụng sinh hoạt, quà tặng”.
Sáu tháng tuổi, 3R Goods tạm thời chỉ mong đóng góp một chút công sức để cải thiện môi trường tại chính ngôi trường mình đã theo học. Bởi theo ước tính của họ, với lượng sinh viên hiện nay, hàng năm có khoảng 130.000 ki lô gam giấy vụn và giáo trình, 2.100 bếp ga cũ, 6.300 bàn học, 2.100 thau giặt đồ và cũng từng ấy những chiếc xô nhựa... dôi ra. Nếu không biết tái sử dụng, đấy sẽ là những đống rác kinh hoàng.
Lệ Hương