Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tương tác Góc nhìn Đường phố vắng lặng ngày mùng 1 Tết

Đường phố vắng lặng ngày mùng 1 Tết

Viết email In

Sáng đầu tiên của năm Giáp Ngọ, trái hẳn với không khí đông đúc, nhộn nhịp của ngày thường, các con phố Hà Nội và TP HCM trở nên vắng lặng và trong lành hơn.  

Hà Nội 


Khu vực Ô Chợ Dừa có mật độ các phương tiện tham gia giao thông cao vào mọi thời điểm thì ngày đầu tiên của năm mới rất vắng lặng. 


Hầm Kim Liên vốn tắc cứng trong giờ cao điểm, sáng nay xe cộ có rất ít xe cộ di chuyển.


Hàng xe máy đông đúc dừng đèn đỏ hàng ngày được thay bằng hình ảnh vài ba chiếc xe.


Không khí đông đúc nhộn nhịp của phố Nguyễn Lương Bằng ngày thường và xe cộ thông thoáng trong ngày đầu năm.


Cầu vượt nút giao Thái Hà - Chùa Bộc kín xe cộ qua lại, nhưng sớm nay chỉ còn lại vài ba chiếc xe máy di chuyển.


Chương Dương là cây cầu có lưu lượng xe qua lại lớn nhất trong cả 7 cây cầu bắc qua sông Hồng nhưng sáng mùng 1 Tết rất thưa thớt xe qua lại.


Đường Trần Nhật Duật đoạn gầm cầu Long Biên gần chợ Đồng Xuân luôn tấp nập xe cộ trở nên khá vắng vẻ sáng nay.  

Mai Uyên 
 

Thành phố Hồ Chí Minh 


Sáng mùng 1 Tết, trong thời tiết se lạnh, khu vực trước Chợ Bến Thành chỉ lác đác vài chiếc xe đi qua khác xa với buổi sáng trước đó vài ngày. 


Đường Lê Lợi (quận 1) khộng còn những dòng xe hối hả như những ngày thường.


Vòng xoay Điện Biên Phủ trong buổi sáng đầu năm cũng ít người qua lại hơn ngày thường. Nơi đây hàng ngày là nút giao thông thường xảy ra ùn ứ.


Tuyến đường Điện Biên Phủ hướng về Cầu Sài Gòn đã vắng nhiều. Các hàng quán bên đường đóng cửa vào sáng đầu năm.


Riêng tuyến đường Cộng Hòa hàng ngày thường quá tải bởi lượng xe lưu thông quá lớn và trong sáng ngày đầu năm, dòng xe qua đây vẫn đông đúc.

Nhật Vy  

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo