Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tương tác Góc nhìn Cung đường màu sắc / ảnh: Ngô Nhật Hoàng

Cung đường màu sắc / ảnh: Ngô Nhật Hoàng

Viết email In

Nhắm mắt lại mà nghĩ rồi hãy chụp, chậm và kỹ thì thấy đất nào sẽ là người ấy, mỗi vùng đất sẽ có một câu chuyện người của vùng ấy, có tính của vùng ấy. Đất cũng là người, tính cách, tính khí của đất sẽ tạo ra tính cách của người. 

Vùng đất miền Trung với nhiều nắng, nhiều gió, hẹp chiều ngang, đồng bằng tiếp ngay biển ở phía này và ngay phía kia là núi. Những đặc điểm ấy, ít nhiều đã quyết định đến tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, cởi mở, phóng khoáng của người miền Trung chăng? 

Xem series ảnh mới chụp gần đây của Ngô Nhật Hoàng tôi bất giác thấy cả cái tính tự do rất nghệ sĩ của người dân ở vùng đất này. Đó là một bảng màu rất mạnh, chói chang, gắt gao nắng gió, một bảng màu nhiều tương phản mà giả sử ở một vùng đất khác chưa chắc đã đẹp. Cái màu cam thiên đỏ ấy, cái tím ngăn ngắt ấy, cái lơ thăm thẳm ấy, cô bạn ấy, lá cây xanh ấy phải ở miền Trung, phải pha thêm với nắng vàng rực, trời xanh thẫm và màu nước biển, màu cát trắng thì mới thực sự đẹp. 

Đất nào, người ấy, đất nào, tính cách ấy, bảng màu ấy. 

Lê Thiết Cương - Ảnh: Ngô Nhật Hoàng 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo