Khung cảnh hiện lên như truyện cổ tích, những tòa nhà trọc trời ở Dubai chìm trong sương mù dày đặc tạo nên khung cảnh thật huyền bí.
Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, cao 828m vượt lên khỏi tầng sương mù, ánh đèn của các cửa hàng, khu dân cư khắp sáng tầng mây từ dưới lên tạo nên tầng mây bảy sắc cầu vồng.
Tòa nhà cao nhất Burj Khalifa vọt lên khỏi tầng sương mù.
Những tòa nhà trọc trời ở Dubai có thể coi là một kì quan, khoảng 80% những tòa nhà trọc trời được xây dựng trong vòng tám năm qua.
Ian Powell - nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này cho biết: “Ở Dubai, sương mù dày đặc vào tháng ba và tháng chín khi thời tiết giao mùa. Khoảng 4 giờ sáng tôi dậy và tận hưởng hương vị của làn sương. Bạn có thể ngửi hay cảm nhận nó ở ngay trong không khí. Chỉ trong vòng 15 phút đứng ở ngoài, tôi đã bị sương mù vây kín".
ảnh: Ian Powell / Barcroft Media (Theo Telegraph)
- Ô tô sắp đụng tàu thủy ở Bangkok
- Kiến trúc phá cách ở thành phố Rotterdam
- Hãy fika và nói chuyện làm vườn
- MVRDV giới thiệu quy hoạch đô thị Almere Oosterwold
- Những ngôi làng đẹp như tranh vẽ
- 10 thành phố toàn cầu nhất thế giới
- Lỗ thủng nhỏ của Bong bóng Trung Quốc
- Vì sao dân chúng Bogota bạo động chống lại hệ thống giao thông công cộng?
- Thành phố châu thổ Rotterdam - nơi hội tụ của thách thức và cơ hội
- Những "đô thị ma": Thành Công thị ở Côn Minh (Trung Quốc)